
Tuyên bố của Font – được đưa ra trên đài phát thanh Cadena Ser vào thứ Tư vừa qua – là một chiến thuật nhằm gia tăng cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông. Hiện tại, Font vẫn đang bám đuổi chủ tịch đương nhiệm Joan Laporta trong các cuộc thăm dò ý kiến.
Tuy nhiên, tình hình càng trở nên thú vị sau khi Font bị bắt gặp rời khỏi khách sạn nơi Man City lưu trú tại Madrid – địa điểm Haaland và các cầu thủ của Pep Guardiola đang nghỉ ngơi. Font được nhìn thấy đi cùng Carles Planchart, cựu chuyên gia phân tích của Man City, người vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Guardiola.
Tờ báo Catalan Sport khẳng định rằng Font đã thảo luận về tương lai của Haaland với Giám đốc bóng đá của Man City, Hugo Viana, trong chuyến đi tới khách sạn Four Seasons ở Madrid. Man City đã có mặt tại thủ đô Tây Ban Nha tuần này để thi đấu trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Real Madrid, trận đấu mà họ đã để thua 0-3 sau cú hat-trick ngay trong hiệp một của Federico Valverde.
Các nguồn tin từ Man City cho biết Planchart được mời đến khách sạn để thăm các đồng nghiệp cũ vì phép lịch sự, dựa trên mối quan hệ gắn bó sau 9 năm làm việc tại CLB.
Mặc dù vậy, Font đã khẳng định quyết tâm đưa Haaland về Barca một ngày nào đó nếu ông thắng cử. Font cũng thừa nhận những nỗ lực trong quá khứ của Real Madrid nhằm chiêu mộ tiền đạo người Na Uy – người đã từ chối Los Blancos để gia nhập Man City từ Dortmund vào năm 2022 và vừa ký hợp đồng mới có thời hạn 10 năm với đội bóng thành Manchester vào năm ngoái.
"Haaland là một trong những tiền đạo cắm xuất sắc nhất thế giới", Font cho biết. "Không thể chiêu mộ cậu ấy trong ngắn hạn vì cậu ấy vừa gia hạn năm ngoái, nhưng cá nhân tôi tin rằng những bản hợp đồng dài hạn như vậy thường không thể thực hiện trọn vẹn. Đó là lý do chúng ta phải chú ý đến tình hình của một cầu thủ vốn yêu Tây Ban Nha, người mà khi đến đây đã từng tuyên bố mình kinh ngạc như thế nào về sân Camp Nou".
"Madrid cũng đã muốn có cậu ấy, vì vậy việc thực hiện một động thái nhằm bảo vệ vị thế và tạo ra cơ hội này cho chúng ta, tôi tin chắc rằng nó có thể xảy ra".

Vào thứ Tư, phản hồi trước những tuyên bố của Font, người đại diện của Haaland là bà Rafaela Pimenta đã lên tiếng giảm bớt những đồn đoán về việc chuyển đến Barca.
"Chúng tôi dành rất nhiều sự tôn trọng và ngưỡng mộ cho Barca, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào – dù là với Erling Haaland hay với ban lãnh đạo Barca – liên quan đến các mục tiêu chuyển nhượng", Pimenta nói với El Chiringuito TV.
"Hơn nữa, vì cầu thủ này vừa gia hạn hợp đồng cách đây vài tháng nên cậu ấy đang rất hạnh phúc tại Man City. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp và chúng tôi thực sự không có gì để thảo luận về một vụ chuyển nhượng khi mọi chuyện ở Man City đang tuyệt vời như vậy".
Haaland đã gặp khó khăn trong thất bại nặng nề trước Real khi chỉ có vỏn vẹn 10 lần chạm bóng. Tuy nhiên, anh đã gặt hái thành công phi thường tại Man City kể từ khi chuyển đến với giá 51 triệu bảng từ Dortmund, ghi được 153 bàn thắng sau 186 trận đấu.
Guardiola đã đưa Haaland vào nhóm ban thủ quân của Man City vào mùa hè năm ngoái và vị chiến lược gia này tin rằng tiền đạo này có thể đeo băng đội trưởng CLB trong tương lai. Tuy nhiên, Haaland rất thích Tây Ban Nha và có một ngôi nhà nghỉ dưỡng tại Malaga.
Hiện tại, Font đang bị cuốn vào cuộc chiến gay gắt với Laporta, người đang dẫn đầu các cuộc thăm dò. Bất chấp những vấn đề tài chính của Barca với khoản nợ hơn 1 tỷ bảng, cả hai ứng viên đều khẳng định CLB vẫn có thể chi tiêu trên TTCN. Do đó, Haaland sẽ trở thành "món quà" ra mắt mà bất cứ tân chủ tịch nào cũng thèm muốn dành tặng cho Cule!


- SLNA bia_m.jpg)

















-ngay-12-3-2026.jpg)


